Trong tim con mãi mang hình bóng mẹ - nhạc Nguyễn Văn Chính, thơ Đỗ Hoa


Sáng tác: nhạc Nguyễn Văn Chính, thơ Đỗ Hoa | Ca sĩ: — | Tone gốc: F | Style: — | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Thăm Am thẳm đường G đời mẹ C ơi
Vời Dm xa bóng G mẹ ngàn Dm trùng
Mà con G thấy như Bb người vẫn còn đâu C đây.

Mẹ Dm là tia chớp, áng G mây
Mẹ là ngọn gió rung F cây G đỉnh Dm bằng
Mẹ F về tựa G áng sao C băng
Mẹ G đi như thể ánh F nắng vàng
C Ánh nắng F vàng ban C mai
Ơi G à, à C ơi.

Cho F con năm tháng rộng C dài chở G che
Chở C che con suốt một F đời dại G khôn
Một Dm đời dại G khôn
Cho con năm Dm tháng rộng G dài, là Am tiếng C à F ơi.

Lời mẹ C ru còn F mãi rung C ngân
Nhịp cùng F thơ Am với nỗi G lòng con nhớ C thương
Nay dù vời F xa, mẹ Dm ơi nay dù vời C xa
Trong F tim con Am vẫn
Trong G tim con C vẫn mang Bb theo hình bóng F người.

Thái Hòa

F#