Tôi thương mẹ tôi


Sáng tác: Nguyễn Thành Trung | Ca sĩ: — | Tone gốc: Em | Style: — | Tempo: — | Beat: 4/4

Tôi thương mẹ Em tôi nắng mưa tần Am tảo D Mẹ nuôi các G con
Bao nhiêu năm tuổi Em trẻ thời bữa đói bữa G no lặn lội thân C
Chăm các Am con không ngại chi gian Em khó
Tôi thương mẹ G tôi sớm hôm gánh C gồng thắp đèn Am dầu thắp cả tuổi thơ G tôi
Dạy con biết yêu quả Am cà, yêu bát canh rau C muống
Giành ăn đầu con D cá, tiếc miếng cháy cơm G khô
Có những Em lúc cuộc đời khốn Bm khổ nước mắt cứ chảy G ra
Lòng biển hồ thổn Em thức vẫn hát Am ru khúc D hát nghẹn Em lời.

À Em ơi tôi D thương mẹ C tôi ngày bão Am giông
Ánh trăng vàng thấy D mệt gánh gánh gồng Am gồng trĩu nặng tình G thương
Tôi thương mẹ C tôi lòng biển hồ sâu Am rộng
Chất chứa tình D người trĩu nặng hai G vai
Tôi thương mẹ Am tôi mắt D nua nhìn đàn G trẻ
Hương hoa B7 bưởi thơm trên tóc mẹ hàng Em ngày.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *