Chư Sê tôi yêu


Sáng tác: nhạc Đỗ Tiến Lập, thơ Nguyễn Mỹ Linh | Ca sĩ: — | Tone gốc: Am | Style: — | Tempo: — | Beat: 4/4

Ta nghe đâu đây âm vang núi Am rừng
Ào ào thác đổ dội lòng lâng Dm lâng
Kìa đá nhấp nhô ngàn năm đứng đó
G Gió lộng đồi hoang hát mãi không C ngừng.

Chư Sê tôi yêu nắng mưa hai Am mùa
Cà Phê, Cao Su,.. xanh thẳm bạc G ngàn
Tình người ba zan quyện vào đỏ Dm thắm
Cà phê thơm Em lừng đắng ngọt câu Am ca.

Về Chư E Sê.. bạn có nghe A không?
Tiếng đàn Bm t’rưng quyện vào cồng E chiêng.. ánh lửa bập A bùng
Điệu Xoang mời, rủ nhau nhảy Bm múa
Đêm trăng lên say ánh mắt yêu A kiều

Chư Sê đi A xa lòng bao nỗi Bm nhớ
Nhớ cô thôn A nữ chân trần nhảy C#m múa
Ruộng bậc thang, Thác Phú Cường tựa suối tóc em Abm bay
Rượu cần nồng E say, gửi trao nhau hơi ấm tình A đầy

Chư Sê hôm nay đi lên từng Am ngày
Với những con đường thẳng tuyến bắc Dm nam
Nhà mới khang F trang người xe rộn G ràng
Chư Sê hiên Em ngang đứng giữa đại Am ngàn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *