Em tuổi mười lăm


Tone gốc: Am

Mạnh Quỳnh

Trăng sáng soi đêm Amrằm em Dmcòn tuổi Mười Amlăm
Chưa lần nhớ ai thương Dmthầm
Chỉ Gchờ tôi sang ghé Cthăm
Thăm giàn Thiên Lý Gthơm
Thơm mùi hoa chớm Cnở
Đom đóm bay Dmvề tìm hướng Amđốt đèn.

_

Theo tháng năm trăng Amrằm qua Dmrồi tuổi mười Amlăm
Tôi nằm nhớ em thăng Dmtrầm
Nhớ làng son môi trái Amtim
Vai kề vai ấm êm Gthơm mùi hương tóc Clạ
Đôi mắt nhu Dmhuyền cả một Amtrời yêu.

_

Khi yêu Amtôi biết đâu ngờ Cđâu
Đêm A7buồn dù vỡ thiên Dmđàn
Từ Gly em bước sang Cngang
Em Gơi trên bước đi nhân Ctình
Tôi chắt chiu riêng Ammình với Fniềm đau dĩ Evãng.

_

Chia nửa trang đêm Ambuồn em Dmvề làng một Ambên
Đa tình ngắm trăng Dmbên chồng
Gcòn thương nữa Ckhông
Ân tình em đã Gquên xa vầng trăng kỷ Cniệm
Xin trả tôi Dmvề nàng tuổi mười Amlăm…!!!!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *