Bi Khúc


Tone gốc: Am

Hy.

AmHôn chiều đuối môi Am/G#Sao tình viễn khơi
Am/GĐã qua bao giờ vui qua đau đớn Enói cười
AmƯu phiền đấy chăng Am/G#Hoan lạc đấy chăng
Am/GVùi cuồng mê giấc trăm năm thôi ngậm ngùi
FMuôn ngàn sầu Ehóa thành sương trắng
 BmThành sương trắng Echờ đêm sang lên tiếng
 DmVạt trăng xanh Amhồn lân tinh lấp lánh
 DmMáu loãng Amnửa đêm ta Bmất em hồn Enhiên.

_

ANhớ thương em ôm đàn lên non
Nhặt mây trắng Bmche lên vầng trán Ebuồn
BmNhớ mong em Ebơi thuyền ra sông Ngồi Aim vớt trăng hồng
 Rồi gieo Dxuống vực sâu một linh hồn chai đá
ETan nát tan nát F#mđi thôi
BmKhông còn vui còn âu lo nữa
 ECó đêm thì hay mà không đêm nữa AĐâu cần

_

AmĐâu cần thiết tha Am/G#đâu cần xót xa
Am/GBiết yêu em làm chi cho đau đớn Erũ người
AmBao giờ mới tan Am/G#cơn mộng bất an
Am/GNhìn ra chốn xanh xao bên ngoài
Fbao mùa tàn EVẫn còn thương nhớ
BmCòn thương nhớ Ethì cơn đau dâng mãi
DmCòn đau đớn Amthì yêu em tê tái
DmDốc máu Amvào đêm BĐêm có thương Etình không

_

ANhớ thương em ôm đàn lên non
Nhặt mây trắng Bmche lên vầng trán mòn E
BmNhớ mong em Ebơi thuyền ra sông Angồi im vớt trăng Ahồng
Rồi quên hết Dtình vui tình đau tình mưa nắng
EQuên hết môi nóng F#mtay măng
BmQuên rồi quên rồi quên quên hết
E Bước qua tình xưa mà đi như trút Amlinh hồn

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *