Có ai không?


Tone gốc: C

The Flob

C Nắng tan bên đồi
F Nhường chốn màn đêm
C Gió mang bồi hồi
F Chà xát hàng mi
C Ở đây là đâu?
F Chẳng phải nhà tôi
Am Nơi đâu cũng giống F nhau
C Chúa trên trời cao
F Nhìn thấy đời con
C Suốt bao lâu nay
F Người giữ gìn con
AmNhưng sao không phải F lúc này?
AmNhưng sao không phải G lúc này

_

C Có ai đang
F Ở đây không?
Am Bóng đêm che mờ lối G về
C Dấu chân ai
F Ở xa xăm?
Am Đi xa tôi G mãi

_

C Viết thư xong rồi
F Chờ đến ngày thôi
C Nếu có luân hồi
F Nguyện kiếp bèo trôi
Am Vì cuộc đời quá mỏi F mệt
Am Vì cuộc đời vắng mất F em.

_

_

C Nếu ai đó tình cờ trông thấy tôi
F Trước nắng ban chiều
Am Nếu ai đó tình cờ nghe thấy F tôi
AmXin đến bên em vì tôi không G thể

_

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *