Tên Trạng, Tên Trường


Tone gốc: C

V.A

Trường ta C mang tên trạng Phùng Khắc Em Khoan
Vinh dự F lớn tự hào biết C mấy
Tên một danh Dm nhân vùng quê cày F cấy
Đã in G sâu trong tâm trí thầy C trò.

_

Trạng quê C mình đẹp những trang F thơ
Những trang thơ Am ngọt ngào cây C trái
Trạng quê F ta tấm lòng nhân Dm ái
Yêu nước thương G dân gương sáng đời C đời

_

Hờ C hơ hờ Am
Trường F ta tươi cành xanh Dm
Nguyện trồng G người xứng đáng với danh C nhân.

_

Ngày C mai muôn phương trời vạn cánh Em chim
Bay tỏa F khắp mọi miền đất C nước
Nhớ về trường Dm quê lòng ta thầm F ước
Đến bên G nhau trao ánh mắt nụ C cười.

_

Đẹp vô C cùng ngàn đóa hoa F tươi
Vẫn không quên Am hàng bằng lăng C tím
Cụ Phùng F ơi mái trường yêu Dm mến.
Mãi thơm G hương hoa hai tốt ngời C ngời

_

Hờ C hơ hờ Am
Trường F ta tươi cành xanh Dm lá,
Nguyện trồng G người xứng đáng với danh C nhân.

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *