Người Từng Sống Giữa Gió Và Đêm


Tone gốc: C

AI

_

Trăng lạnh soi C– không người đối bóng D
Gió khẽ qua rèm Em
Một tiếng thở C– tan trong lặng lẽ D
Chẳng ai bên thềm G
Ta vẫn bước C– qua từng giấc mộng D
Tựa gió mơ hồ Em
Cười cho qua Am– nỗi lòng chưa nói D
Cũng hóa hư vô Em

_

Đêm buông xuống C– ta ngồi bên cửa D
Chén trà nguội dần Em
Mắt nhìn xa C– chẳng mong gặp lại D
Cũng chẳng cần ai G
Ai từng hứa C– nay thành mây khói D
Tan giữa lưng trời Em
Chỉ còn ta Am– ôm lòng vụn vỡ C
Gượng giữa chơi vơi Bm B

_

Trăng lạnh soi C– không người đối bóng D
Gió khẽ qua rèm Em
Một tiếng thở C– tan trong lặng lẽ D
Chẳng ai bên thềm G
Ta vẫn bước C– qua từng giấc mộng D
Tựa gió mơ hồ Em
Cười cho qua C– nỗi lòng chưa nói D
Cũng hóa hư vô Em
C Em C D Em

_

Người chẳng đến C– ta đành ở lại D
Với chính cô đơn Em
Biết chẳng ai C– lắng nghe điều muốn D
Chỉ gió biết buồn G
Đêm trôi mãi C– chẳng ai nhắc gọi D
Tên ta bao lần Em
Nơi trái tim C– vẫn còn ánh lửa D
Mà chẳng ai cần Bm

_

Trăng lạnh soi C– không người đối bóng D
Ta vẫn như xưa Em
Vẫn một mình C– không lời từ chối D
Cũng chẳng đón đưa G
Nếu mai đến C– có người hỏi chuyện D
Xin chớ gọi tên Em
Chỉ là ta C– một người từng sống D
Giữa gió và đêm Em

_

Trăng lạnh soi C– không người đối bóng D
Ta vẫn như xưa Em
Vẫn một mình C– không lời từ chối D
Cũng chẳng đón đưa G
Nếu mai đến C– có người hỏi chuyện D
Xin chớ gọi tên Em
Chỉ là ta C– một người từng sống D
Giữa gió và đêm Em
C Em A D Em A D Em

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *