Ngày qua ngày - Nguyễn Đình Chương


Tone gốc: Am

Nguyễn Đình Chương

Ngày hôm Am qua chỉ là dĩ G vãng
Đầy sóng C gió kéo qua hư G không
Đến nơi xa Am xăm dã tràng Em xe
Đi về Dm đâu một thế Am giới
Bên Dm kia với nhiều nuối C tiếc
Tự hỏi G ta hạnh phúc là Em gì

_

Ngày hôm Am nay với nhiều ước G muốn
Lời réo C rắc giấc mơ vây G quanh
Khổ cho thân Am vay với bạc Em vàng
Sẽ về Dm đâu miệng than Am khóc
Tâm Dm can giữa miền sương C gió
Cuộc bể Em7 dâu còn đến mai Am sau.
Thời vang Am bóng đâu hay thân Am ta
Mãi giành C lấy bao nhiêu thân Dm ma
Có C ai có G ai nhiều lắm phủ Em phàng
Ngoai Dm mành gió thổi sao C đành
Dãi G dầu mưa rơi vắng Em tanh
Khóc than Am ôi.

_

Ngày mai Am sau đâu còn biết G đến
Bỏ tất C cả bước chân ra G đi
Trắng tay đâu Am hay có được Em gì
Kiếp người Dm không dù đắng Am có
Yêu Dm thương sao còn toan C tính
Còn khóc Em than hồng trần vương Am mang

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *