Cõi hồng trần


Tone gốc: Am

Nguyễn Đình Chương

Người thời Am thì mộng thành phú C quý
Nẻo đường Dm xa nhớ quên rồi khóc Em cười
G Bao nhan sắc kia hữu C hình
Thời trầm Em tư kiếp người có bao Em7 nhiêu.

_

Cuộc đời Am này rồi cũng tay C trắng
Vì trân Dm gian mấy ai được những Em gì
G Ta vẫn bước đi một C mình
Giữa chợ Em đời chợt đến rồi Am đi
Thân ta Am vay nghèo sướng một F đời
Để rồi một Dm ngày bỏ hết đam Am mê
Đứng C giữa mênh mông nhìn G về
Bao ước Em mơ đọng lại hơi Am sương.

_

Còn muộn Am phiền gửi vào thiên C cổ
Xuôi thời Dm gian biết đâu là quê Em nhà
Gm Ta đi mãi trong chiều C ta
Trả lại Em7 đời hình thức phù Am du.

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *