Mất Ngủ


Tone gốc: Am

Hoàng Ly

_

Am Ngày mình còn bên nhau, người Em ta nói đông nói tây
F Sợ tình mình như G lá, một C cơn gió qua lá bay
Dm Vô tư em vẫn cứ mỉm cười, Am trong tim ai lại chứ hai người ?
Mà F chẳng biết người G có tình nhân E mới

_

Am Chẳng thể nào lay tỉnh được Em người giả vờ ngủ say
F Một đôi tay cố G níu mà người C ta thay lòng chẳng hay
Dm Hôm qua em nhìn thấy hai người, Am anh đan tay êm ấm nói cười
Mà F thực tiếc, người E kia chẳng Am là em

_

Đêm dài vì Am chính tim mình, ngàn suy Em tư ngổn ngang
Trắng đêm F cùng kỷ niệm bủa G vây hoang C tàn
Hẹn người ngày Am tháng sau này gặp ở Em năm ánh sáng
Ở nơi F đó, em sẽ không G còn thở Am than

_

Cà phê dẫu Am đắng cũng chẳng bằng tơ Em vương với anh
Dù chua F chát ngắt G cũng không C đành
Có lẽ đêm Am nay, cả vũ trụ sẽ cùng Em em thức trắng
Gói vứt F đi những nỗi tơ G lòng còn Am giăng

_

(Và từ Am đây, chẳng còn Em ai bên cạnh
Cho anh F về với những giấc G mơ C hôm nào)
Am Em F G Am

_

Am Chẳng thể nào lay tỉnh được Em người giả vờ ngủ say
F Một đôi tay cố G níu mà người C ta thay lòng chẳng hay
Dm Hôm qua em nhìn thấy hai người, Am anh đan tay êm ấm nói cười
Mà F thực tiếc, người E kia chẳng Am là em

_

Đêm dài vì Am chính tim mình, ngàn suy Em tư ngổn ngang
Trắng đêm F cùng kỷ niệm bủa G vây hoang C tàn
Hẹn người ngày Am tháng sau này gặp ở Em năm ánh sáng
Ở nơi F đó, em sẽ không G còn thở Am than

_

Cà phê dẫu Am đắng cũng chẳng bằng tơ Em vương với anh
Dù chua F chát ngắt G cũng không C đành
Có lẽ đêm Am nay, cả vũ trụ sẽ cùng Em em thức trắng
Gói vứt F đi những nỗi tơ G lòng còn Am giăng

_

Gói vứt F đi những nỗi tơ Em lòng còn Am giăng

_

Em F G Am

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *