Tay người hay mùa đông


Tone gốc: Em

Miên

_

Em Vẫn là đường về Em nhà
C Nhưng hôm ấy rất Em xa
Em Dãu mình chạy thật C nhanh
C Nhưng mãi chưa tới Em nơi

_

Em Vẫn là người mà Em mình
C Yêu tha thiết đấy Em thôi
Em Dãu mình gọi thật C lâu
C Nhưng cứ im thật Em im

_

Em Đôi bàn tay ấy C lạnh dần đi
D Trong bàn tay mình Em ấm siết chặt
Em Câu chào xin nói C muộn cùng nhau
D Xin người mang theo Em suốt đêm thâu
D Chưa ai nói cho Em mình hay rằng
Mùa C đông không lạnh Em hơn bàn tay
D Chưa ai nói cho Em mình hay rằng
Rồi C đây có không mình Em quên

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *