Năm 2000


Tone gốc: G

Lynda Trang Đài
Tommy Ngô

Em viết hai số Gkhông Gọi tên năm hai ngàn
Năm hai ngàn Cnăm Chỉ là hai số Dkhông
Nhân thế vui nắm Gtay vượt qua năm hai ngàn
Ôi hai ngàn Cnăm DCòn lại hai số Gkhông

_

GÔi hai ngàn năm Nhân gian đi về
Thăm nơi cung AmHằng Kẻ đến Thủy CTinh, Người đến Thổ DTinh
AmĐêm không gian khôn Ccùng Lung linh Ngân GHà
Thương nhớ người Amyêu Anh biết tìm Gđâu Thế kỷ hành Dtinh

_

Em viết hai số Gkhông Gọi tên năm hai ngàn
Năm hai ngàn Cnăm Chỉ là hai số Dkhông
Nhân thế ơi cóG hay Trần gian năm hai ngàn
Ôi hai ngàn Cnăm DCòn lại hai số Gkhông

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *