Đôi Chân Trần


Tone gốc: G

Y Moan

Tôi muốn quên G đi tháng với Em ngày
Cha đi C lượm quả ngọt rừng cho Am con đỡ đói qua D đêm
Tôi muốn quên G đi đôi chân Em trần
Cha đi C lượm từng hạt thóc cho Am con một bữa cơm G chiều.

_

G Ôi ngày Em tháng
Đôi vai C gầy run run tựa vào hàng D cây
G Ôi thời Em gian
Hãy quên C đi đôi chân cồng Am kềnh cha C đi giữa rừng hoang D vu
Lưng G cha vì đội nắng Em gầy ôi tóc C bạc tựa trăng Am soi
Cả cuộc C đời và cả một D đời đôi chân G trần.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *