Nếu mai tôi đi - Phạm Anh Dũng


Sáng tác: nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Như Ngọc Hoa | Ca sĩ: — | Tone gốc: F | Style: — | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Nếu mai tôi F đi, Bb người ơi đừng C khóc
Giọt lệ Am buồn sẽ giữ chân F tôi
Đời người chỉ Bb như gió thoảng mây C trôi
Quên đi Gm nhé, C chuyện tôi sơ Eb sót. C7

Nếu mai tôi F đi, người đừng hoảng C hốt
Mở rộng Am lòng để đón kinh F đêm
Cuộc đời sẽ C như giấc ngủ dịu Am êm
Không còn C biết buồn, vui, oán, F hờn.

Mai tôi Bb đi, đường thay Dm đổi
Phím Gm lỡ, C tơ đàn F chùng
Giữ Gm chi lời người thắm C thiết
Và kinh nguyện dâng lên Thiên F Chúa.

Ngài đã cho F ta trái tình chất Gm ngất
Nhấc ta C khỏi sỏi đá thương F đau
Người có thấy Gm chưa, tình Ngài nhiệm F mầu?
Tôi sẽ C đi, như gió nhẹ F vui.

* Nếu mai tôi Bb đi lời kinh đừng Am bỏ
Mai tôi Gm đi, xin C đừng bỏ lời F kinh.

Diệu Hiền
E

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *