Sáng tác: nhạc Nguyễn Hữu Tân, thơ Tuệ Nga | Ca sĩ: — | Tone gốc: Am | Style: — | Tempo: 100 | Beat: 4/4
Tìm Am trong đáy chén lòng Dm gương
Thấy chăng vài Em mảnh tang thương não Am nùng
Nẻo nào dẫn đến vô Dm cùng
Thơ nào thả Em gió ngại ngùng vần Am đau!
Đêm Dm sương G con quốc vọng C sầu E7
Đôi bờ trăng Am lạnh một mầu quan A7 san
Sông Dm Thu mộng ảo kê F vàng
Cánh mây lữ Em thứ vắt ngang lưng Am đèo.
Viễn Am phương chiều gió hắt Dm hiu
Tôi đi trong Em gió nghe nhiều xót Am xa
Bốn Dm phương mây trắng đâu F nhà
Cung đàn biệt Em xứ âm ba đáy Am hồn.
Tuổi chiều đã xậm hoàng Dm hôn
Cánh thơ thả G gió nghe buồn dâng C cao
Bay về Dm đâu? Tới trời F nào!
Bài thơ nhớ Em nước! Thả vào hư Am vô.
Nếu C đời là một chuỗi F thơ
Thì thơ thả Am gió… lững lờ mây A7 bay
Mây Dm ơi! Em mang nhé sầu Am này
Mang về đất Em mẹ thả đầy sông Am xưa.
Viễn phương nắng trải vàng Dm tơ
Sao nghe xối G xả! Cơn mưa trong C hồn
Tôi Dm đi trong gió thu F buồn!
Gọi thầm phố Em cũ quê hương phương Am nào!
Lạnh lùng một cánh lá Dm chao
Lá ơi! Lá Em dạt phương nào gió Am bay.