Bài thơ tình dang dở - nhạc Thảo Hồ, thơ Mai Đại Khải - năm: 8-2023


Sáng tác: nhạc Thảo Hồ, thơ Mai Đại Khải – năm: 8-2023 | Ca sĩ: — | Tone gốc: Am | Style: — | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Thơ tôi viết F ngoài Em trời đang đỗ Am tuyết
Nơi xứ E người giá rét lạnh mùa Am đông
Trong giấc C mơ tôi thấy má em E hồng
Miền đông F Bắc bờ đại E dương dậy Am sóng

Thuyền ra Em khơi chơi vơi vì biển Am động
Trôi bềnh Em bồng xuôi ngược tận ngoài C khơi
Như đời Dm tôi tha phương nơi xứ Em người
Giữa trần E7 gian ôm giấc mơ vô Am vọng

Đời phiêu Am lãng vẫn yêu về cuộc F sống
Một chút G tình đợi Dm mãi còn bơ Am
Rồi từng F đêm thao thức ước mơ G chờ
Người vào E mộng cớ sao còn lặng E7 lẽ

Đêm còn E dài thơ tình anh đang Am kể
Một mối E tình trên bản thảo bài C thơ
Khuya ngoài Am trời ánh sáng bị che Em mờ
Mây lang Dm thang vô tình đang phủ Am kín

Tại mệnh C số nên không cùng chung bước
Nên tình Dm em tôi viết còn dở Am dang

Phương Thủy

Dm