Chẳng cần


Sáng tác: Thiên Tú | Ca sĩ: — | Tone gốc: Am | Style: — | Tempo: — | Beat: 4/4

Ngoài trời F mưa lạnh lẽo chốn G cô phòng
Em Ai thấu cho nỗi Am lòng
Tỉnh F mộng giật mình giữa G đêm sầu ai C đếm.

Lạc chân F bước đôi ba G lần
Vấp Em ngã cũng đôi ba Am lần
Cứ tưởng F rằng đời đã G không như Am ý.

Chẳng cần một F ai chẳng đợi tương G lai
Phút giây Em này ta sẽ đổi Am thay
Vì cuộc F đời này chẳng có C chi dễ C dàng.

Chẳng phải ganh F đua chẳng phải hơn G thua
Đường ta Em bước riêng ta vẫy Am vùng
Dù còn F nhiều những khó G khăn rồi sẽ Am qua.

Chẳng cần sân F si chẳng cần đa G nghi
Chớ nghĩ Em suy bao chuyện thị Am phi
Hãy từ F bi và đừng cãi G lại thiên C ý.

Chẳng cần giả F điên chẳng cần giả G câm
Hãy cứ Em sống như sen trong Am đầm
Dẫm lên F bùn mà chẳng nhuốm G đen màu Am bùn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *