Tone gốc: C
Chú Việt
Daniel
V.O.X
_
Chiều hoàng C hôn mây treo lửng lơ, phố cao thu Dm mình đón sương
Đạp vòng F quanh trên con xe G đôi, Đà Lạt C yên lắm
Này này C khoan cô ơi cô ơi, bán con ly Dm sữa nóng đi
Và F cho con một chiếc G bánh tráng nướng C thơm lừng.
_
Trời C ơi ai đó bảo tôi, đến Đà Lạt Dm rồi sẽ bỏ nhau
Mà làm F sao chia tay hả G em, ngoài trời C lạnh lắm
Cùng C nhau đón ánh nắng mai, phía bên kia Dm đồi thông ngát xanh
Rồi lại F đưa nhau đi loanh G quanh chợ đêm C bờ hồ.
_
Tôi sẽ kể C cho các bạn câu chuyện về một Đà Lạt ở trong tôi
Có nắng có Dm sương có lạnh có giá và bầu trời có áng mây trôi
Tuổi thơ là F những con dốc lên xuống khẽ nép thân G mình sau lưng bố
Buổi sáng đến C trường mẹ dặn có lạnh thì lấy cái áo ấm mặc vô.
_
Mặt trời mọc C lên ánh sáng len lỏi rọi vào ô cửa sổ gác mái
Dăm ba tách Dm trà, vài câu chuyện phím, mấy cụ già dáng vẻ khoan thai
Nhởn nhơ đầu F hẻm lũ trẻ giành nhau leo trèo hái G vài chùm trứng cá
Ngoài đường chị C gái túc tắc tươi cười ghé chợ tìm mua mấy bó hoa.
_
Dừng chân ghé C lại vùng đất cao nguyên có tên là Đà Lạt ngàn thơ
Bánh căn, xíu Dm mại, lẩu bò, nướng ngói nổi tiếng còn thêm món kem bơ
Mứt dâu, hồng F sấy bày ra thưởng thức cùng ấm trà G atiso nóng
Ngồi nhóm đống C than nướng vài xiên thịt câu chuyện hàn thuyên đến bao giờ.
_
Đà Lạt của C tôi là một vùng đất quanh năm bao phủ một màu xanh
Rừng thông, cây Dm cối, núi đồi trùng trùng điệp điệp cứ thế uốn lượn quanh
Đào hồng, phượng F tím, dã quỳ, ngũ sắc suốt bốn mùa đua chen nhau nở
Xuân Hương, Tuyền C Lâm, Dan Kia màu nước pha sương mờ ảo vẽ bức tranh.
_
Đà Lạt C trong tôi là trẻ thơ, khoác lên trên Dm mình chiếc áo len
Chiều F tung tăng tan trường ra G nô đùa C khắp ngõ
Đà Lạt C trong tôi là lão niên, sáng pha tách Dm trà, điếu thuốc thơm
Là mẹ F tôi lom khom lom G khom, gánh hàng C rau về.
_
Rồi vào C đêm dưới con dốc cao, thoảng nghe tiếng Dm đàn từ rất xa
Bạn bè F anh em quanh bếp G than, hoà cùng C câu hát
Đà Lạt C tôi thân thương thế thôi, cũng như con Em người ở chốn đây
Nụ cười Dm tươi luôn luôn trên G môi, yêu lắm C nơi này.
_
Đà Lạt C trong tôi là trẻ thơ, khoác lên trên Dm mình chiếc áo len
Chiều F tung tăng tan trường ra G nô đùa C khắp ngõ
Đà Lạt C trong tôi là lão niên, sáng pha tách Dm trà, điếu thuốc thơm
Là mẹ F tôi lom khom lom G khom, gánh hàng C rau về.
_
Rồi vào C đêm dưới con dốc cao, thoảng nghe tiếng Dm đàn từ rất xa
Bạn bè F anh em quanh bếp G than, hoà cùng C câu hát
Đà Lạt C tôi thân thương thế thôi, cũng như con Dm người ở chốn đây
Nụ cười F tươi luôn luôn trên G môi, yêu lắm C nơi này.
_
Chiều hoàng C hôn mây treo lửng lơ, phố cao thu Dm mình đón sương
Đạp vòng F quanh trên con xe G đôi, Đà Lạt C yên lắm
Này này C khoan cô ơi cô ơi, bán con ly Dm sữa nóng đi
Và F cho con một chiếc G bánh tráng nướng C thơm lừng.