Sáng tác: Nguyễn Hoàng Đô – năm: 02/2025 | Ca sĩ: — | Tone gốc: Dm | Style: — | Tempo: — | Beat: 4/4
Trăng rơi Dm xuống mái chùa F xưa
Người đánh Gm thức một đời đi Dm hoang
Ta bước giữa hư Dm không
Nghe gió hát lời A thiền
Cát bụi chìm trong từng hơi A thở
Một cánh Gm sen nở giữa an Dm nhiên
Mỗi bước đi là nhịp của Thiền Gm Sư
Ánh mắt nhìn là muôn ngàn tia Dm sáng
Khúc thiền F ca vang lên trong sương A khói
Như suối Dm hiền tắm mát cõi nhân C gian
Một lời thơ tan vào mây Gm trắng
Giữa vô A7 thường ôm hết bóng trăng Dm ngà
Mưa qua C núi với sương mờ Gm giăng
Bóng trăng soi một lối đi A về
Giữa dòng đời ta ngồi yên A7 lặng
Nghe thời gian đọng giấc mơ Dm thiền
Tâm như nguyệt sáng như Gm trăng
Khói trầm F hương ngàn đời vẫn Dm nhớ
Khúc thiền F ca vang lên trong sương A khói
Như suối Dm hiền tắm mát cõi nhân C gian
Một vòng tay đan vào mây Gm trắng
Giữa vô A7 thường ôm hết bóng trăng Dm ngà
Ta không đến người chẳng Gm đi
Như hơi thở về cùng vô A tận
Một thời F kinh là con đường Gm mới
Như sóng A7 cuồn xóa hết u Dm minh
Mưa qua núi với sương mờ Gm giăng
Bóng trăng F soi một lối đi A về
Giữa dòng đời ta ngồi yên Gm lặng
Nghe thời A7 gian đọng giấc mơ Dm thiền
Trăng vẫn A soi chuông chùa vọng Gm mãi
Khúc thiền A7 ca soi bóng trăng Dm ngà….