Những chuyến tàu cũ


Sáng tác: Dương Văn Mạnh & manhbibo | Ca sĩ: — | Tone gốc: Em | Style: — | Tempo: — | Beat: 4/4

Verse 1
Những con tàu Em cũ lăn trên tháng năm
Thân sắt C mỏi mà lòng không G mỏi
Bánh xe Em âm thầm trong gió D tối
Kéo dài hun hút C một dải non Em sông

Qua đèo Em cao mù sương trắng Bm lối
Qua rừng C sâu gió hú đại G ngàn
Qua Bm sườn núi đá dựng Em đứng
Vẫn lặng im mà D đi, không cần ai gọi Em tên

Pre-Chorus 1
Có người lái C tàu thức cùng sao D khuya
Có người tuần G đường bước trong mưa Em đêm
Có người gác C chắn bên đèn vàng heo G hắt
Đổi giấc ngủ Am yên lành lấy chuyến tàu bình Em an

Chorus 1
Những con tàu Em cũ âm thầm Bắc vào Bm Nam
Kéo theo mồ C hôi, kéo D theo nỗi G nhớ
Chở người đi Em xa, chở người Bm quay về
Chở cả đời C mình trong D tiếng còi Em đêm

Qua thành C phố sáng nghìn ngọn D đèn
Về miền Bm quê khói lam chiều G lặng
Qua ga Em nhỏ heo hút gió Bm sương
Vẫn một nhịp D ray, giữa đất Em trời

Pre-Chorus 2
Có những chuyến C đi chưa hẹn ngày D về
Có những cuộc Bm đời buộc vào đường Em ray
Có những bàn Am7 tay chai sần dầu C mỡ
Giữ mạch máu D này chảy suốt đêm Em ngày

Chorus 2
Những con tàu Em cũ len dọc Bắc vào Bm Nam
Qua gió C sương, qua D mùa ly G tán
Chở Am7 từng phận người lặng Em7 lẽ
Giữa hai D đầu Tổ quốc linh Em thiêng

Chở nặng C hàng, chở nặng nghĩa D tình
Chở buồn Bm vui của triệu kiếp G người
Dẫu thân Em7 tàu tróc sơn, bạc Bm màu
Trái tim thép Am vẫn âm Bm thầm không Em ngủ

Bridge
Ai đã từng Em đứng một mình nơi ga Bm vắng
Mới hiểu tiếng C tàu buồn đến thế G nào
Ai đã từng Am lái tàu trong gió Bm bấc
Mới hiểu thế nào là Bm giữ vững mạch giao Em thông

Có những đời C người không ai nhớ D tên
Chỉ in Bm trong nhật ký hành Em trình
Nhưng khi Am khuyết một phận người lặng C lẽ
Một bánh Bm xe cũng không thể lăn Em yên

Final Chorus
Những con tàu Em cũ vẫn đi Bắc – Bm Nam
Giữa đổi C thay, giữa thời D gian gấp G gáp
Giữa cao Am tốc, giữa tàu siêu Em tốc
Vẫn giữ âm D thanh riêng của đường Em ray

Ga nhỏ C vắng vẫn còn người lặng Dđợi
Đường ray Bm cũ vẫn sáng trong G tim
Và những con Em người vẫn âm thầm lặng Bm lẽ
Đang giữ cho Am Tổ quốc D một hành Em trình

Outro
Mai này nếu Em tàu thay hình đổi Bm dạng
Ray thép xưa thành C ký ức xa G xôi
Xin đừng Am quên những con tàu Em
Đã dâng cả G đời mình Bm cho một chữ Em đi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *