Ta mượn nhân gian


Sáng tác: Phan Hạ An Ngân & Công nghệ AI | Ca sĩ: — | Tone gốc: Em | Style: — | Tempo: — | Beat: 4/4

Intro: CBm-CDEm

Mượn nhân C gian một tấm G lòng
Trao người tri D kỉ giữa mênh G mông
Bao kẻ Am ruổi rong theo huyễn Em mộng
Ai giữa Bm phong ba vẫn vững C lòng?

Mượn nhân Em gian một chén rượu G nồng
Lặng ngắm Am hoàng hôn xuống Em bên sông
Hỏi kiếp C người này được mấy D công
Được rồi lại Bm mất, có Em như không!

Ta mượn nhân Em gian một kiếp Bm sống
Buồn vui hợp C tan D chỉ như G mộng
Thân này Am như hạt cát giữa Em sông
Tâm này D như bóng giữa hư G không B7

Trần ai Em muôn nẻo gieoBm bão giông
Người đời muôn C kiếp vẫn long G đong
Hoa nở Em hoa tàn nào ai C ngóng
Trả hết hồngD trần…Bm một chữ “Em Không”!

CG-DEm-CDEm

Mượn nhân Em gian một chén rượu G nồng
Lặng ngắm Am hoàng hôn xuống Em bên sông
Hỏi kiếp C người này được mấy D công
Được rồi lại Bm mất, có Em như không!

Ta mượn nhân Em gian một kiếp Bm sống
Buồn vui hợp C tan D chỉ như G mộng
Thân này Am như hạt cát giữa Em sông
Tâm này D như bóng giữa hư G không B7

Trần ai Em muôn nẻo gieoBm bão giông
Người đời muôn C kiếp vẫn long G đong
Hoa nở Em hoa tàn nào ai C ngóng
Trả hết hồng D trần…Bm một chữ “Em Không”!

Mai trả Em nhân gian một kiếp Bm sống
Trả nhân C gian thêm D chén G rượu nồng
Chỉ xin Am giữ lại một tấm Em lòng
Ngàn đời còn Bm mãi, giữa hư Em không!

Ta mượn nhân Em gian một kiếp Bm sống
Buồn vui hợp C tan D chỉ như G mộng
Thân này Am như hạt cát giữa Em sông
Tâm này D như bóng giữa hư G không B7

Trần ai Em muôn nẻo gieoBm bão giông
Người đời muôn C kiếp vẫn long G đong
Hoa nở Em hoa tàn nào ai C ngóng
Trả hết hồng D trần…Bm một chữ “Em Không”!

CBmEm

Hỏi kiếp người C này được mấy D công
Được rồi lại Bm mất, ngày rời đi ta có được gì Em không?