Thiên Thần Trong Em


Tone gốc: G

Minz Mặt Đất

Chiếc lá khẽ đung Gđưa bay qua làn tóc nụ cười đẹp tựa Emnhư áng mây nhẹ nhàng
Kệ cho trái Ctim rộn ràng chỉ biết rằng Amchàng vẫn còn độc Dthân
Ôi hương tóc Gai như vương vào vai ngàn hoa tỏa khắp Emchốn, hương thơm không thể sánh bằng
Chàng tựa như Cthiên sứ giáng trần người phàm như ta Amđây chỉ biết ước Dthôi

_

Và rồi anh bước Gđến như một giấc thần tiên cả ngày em cứ Emngẩn ngẩn, ngơ ngơ như người điên
Thật sự em quá Cthích anh rồi chỉ mong anh mãi Cmthuộc về một mình em Dthôi
Cũng như là Glá luôn có cây, nắng chẳng thiểu mây tại sao Emtrái tim anh không hề nhận thấy?
Rằng mình hợp Cnhau đến như vậy chỉ cần anh Cmthích thì chung Dtay xây một hạnh phúc đong Gđầy

_

Trong Gcon tim em đã yêu thương anh như ánh nắng mai giữa bầu trời xanh
Dù mưa hay Emnắng mây vẫn bên cạnh dù giận hờn hay dỗi cũng chẳng thể ghét anh
Vì em Amđã yêu thật rồi, cả ngày ngẩn Cngơ tương tương tư về anh Dthôi
Ôi hương tóc Gai như vương vào vai ngàn hoa tỏa khắp Emchốn, hương thơm không thể sánh bằng
Chàng tựa như Cthiên sứ giáng trần người phàm như ta Amđây chỉ biết ngước Dnhìn

_

Và rồi anh bước Gđến như một giấc thần tiên cả ngày em cứ Emngẩn ngẩn, ngơ ngơ như người điên
Thật sự em quá Cthích anh rồi chỉ mong anh mãi Cmthuộc về một mình em Dthôi
Cũng như là Glá luôn có cây, nắng chẳng thiểu mây tại sao Emtrái tim anh không hề nhận thấy?
Rằng mình hợp Cnhau đến như vậy chỉ cần anh Cmthích thì chung Dtay xây một hạnh phúc đong Gđầy

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *