Tone gốc: D
Non-sense
_
Từ G khi tôi bước đến nơi đây
Ngắm F áo trắng ai bay
Dường G như một nắng sớm ban mai
Ríu F rít trên cành cao
Mỗi người đã Fm mỗi con đường
Để lại C giấc mơ
Hay sẽ lạc G mất ngay thôi?
_
Còn bao lời C chưa nói
Bạn đi mãi G xa xôi
Giờ đây mình F tôi với kỉ G niệm chẳng thể tàn C phai
Tựa như là C mây khói
Thời gian sẽ G mau trôi
Một hôm chợt F tỉnh giấc
thấy G xung quanh đang dần C thay đổi
_
Đừng để cho F đánh mất khoảng G đời này
Quý Em giá nhất dẫu Am vội vàng
Gửi lời tạm biệt C nhau
_
Dường G như một nắng sớm ban mai
Ríu F rít trên cành cao
Mỗi người đã Fm mỗi con đường
Để lại C giấc mơ
Hay sẽ lạc G mất ngay thôi?
_
Còn bao lời C chưa nói
Bạn đi mãi G xa xôi
Giờ đây mình F tôi với kỉ G niệm chẳng thể tàn C phai
Tựa như là C mây khói
Thời gian sẽ G mau trôi
Một hôm chợt F tỉnh giấc thấy
Đừng để cho F đánh mất khoảng G đời này
Quý Em giá nhất dẫu Am vội vàng
_
Thôi cho tôi một lần C nữa
Ghi sâu trong tim ngày G mưa
Đôi chân vội tìm những F thói quen xưa
những G năm khờ dại mình C còn bên nhau
Mai này ai biết F trước
Cuộc đời nhiều phong C ba bão giông
Tuổi thơ F ấy trôi đi tôi có ngờ
Thầm ôm G giấc mơ xưa và ngóng chờ..
_
có nói là, mày không Am nhớ tên”
Có người cất vào góc, có người khác thì F bỏ vào tim
Ngày hôm ấy vẫn còn lưu lại trong những Fm cuộn màu phim