Vì Anh Nhớ ( #VAN )


Tone gốc: G

Phan Bao An
Binh Bong

GĐi, về phía, Dmặt trời đơn côi
EmAnh, tìm kiếm, Cmột lần hết sầu
Hôm Gnay lại mưa, chẳng Dbiết em đã ngủ chưa
Emanh, vẫn ôm đàn, và điếu thuốc Ctàn
GGiấu thật sâu vào nỗi nhớ
là bóng hình Dem cùng bao mộng mơ
EmMây vội trôi về nơi đâu
Mặc Cai vấn vương….

Chắc em không yêu Gvì đời đưa lối
Chắc em quay đi Dvì đường tăm tối
Cả một trời mù lối Emmây phủ khắp con tim này
Anh đã chẳng thể giữ Clấy được em cho riêng mình

Chắc em không yêu Gvì muôn vàn lời nói
Chắc gì một mai Dem sẽ có ai để vững tin
Ngậm ngùi là lúc Emanh ở đây nhớ em nhiều
Chắc em đâu biết, Ccó một ai vẫn chân thành
GBây giờ nhận ra thì có lẽ đã quá muộn và
DTình yêu của a đã hoá thành trời xanh
EmNhững ấm áp bên em, giờ nơi đâu C

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *