Bài hát số 3


Tone gốc: C

C.N.T

Từ lần đầu C tiên tôi gặp em, sau bao năm G tháng tôi chờ đợi
Ánh F mắt, đôi môi, giọng nói của người, làm C con tim tôi xuyến G xao
Từng ngày trôi C qua bên cạnh nhau, em nào hay G biết tim tôi loạn nhịp
Chỉ F muốn bên em chở che mỗi ngày, mà C đời không như giấc G
Là do tôi F biết em chẳng để G tâm một người, một Em người mà em chẳng Am biết ra sao
Thôi cứ F thế, cứ thế tôi xin giấu G kín trong tim
Là vì tôi C yêu đơn phương một người, chỉ cần thấy G em luôn nở nụ cười
Dù cho tháng Am năm trôi qua vội vã, con tim này Em cũng sẽ không đổi G dời
Đến khi F nào bầu trời kia không G còn mây nữa, đến khi Em nào biển xanh kia Am đã khô cạn
Thì lúc F ấy, tôi chắc sẽ quên được G em.
Rồi em cũng C sẽ có một người cạnh bên mỗi G khi em thấy yếu lòng
Tôi vẫn Am mong em trên đường đời, sẽ được hạnh Em phúc như em mong chờ
Tôi xin F nguyện lùi lại phía G sau, dõi theo cuộc Em đời của em thế Am nào.
Đành câm F nín vùi chôn vào sâu nơi đáy con G tim, tôi yêu C em!

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *