Sáng tác: nhạc Nguyễn Thị Tố Mai, thơ Võ Thị Như Mai – năm: 2025 | Ca sĩ: — | Tone gốc: Am | Style: — | Tempo: — | Beat: 4/4
Phiến Am đá lăn triền Dm núi
G Đêm nuốt chửng bóng C người
A7 Đâu gió đời xô Dm ngã
Tâm chưa an trú E7 thôi
Lắng Am lòng câu kinh Dm rơi
Giọt sương soi góc C tối
Hoa từ bi nở G vội
Chìm E vào cõi thiền C chân
Xa Am xa tiếng chuông Dm ngân
Mây trên sông đuổi C bắt
Am Dòng suối nhỏ trong G vắt
Nào biết đâu thác Am ghềnh
Người Am một đời chông Dm chênh
G Buông đôi phần chấp C niệm
A7 Nghe lá thở tiền Dm kiếp
Rộng thêm một cánh E7 rừng
Am Ai rồi cũng đi Dmqua
Khổ đau và bão C tố
Tìm nguồn sáng phổ G độ
Học E được cách mỉm Am cười
Tặng Am anh bó hoa Dm tươi
Bắt đầu yêu lần C nữa
Cửa thiền xin khoan Dm mở
Em E7 về nhuộm tóc Am mưa