Đến phương xa


Tone gốc: C

Thiên Chỉ Hạc

_

Từng cơn C gió khẽ mơn man khuôn mặt G em cười
Chỉ cần Am thấy em vui con tim tôi Em hạnh phúc
Con người F mà tôi yêu một hình dáng C thiếu niên
Nguyện bên F em bao nhiêu đau thương cùng G sẻ chia.

_

Nhìn em C vui sẽ khiến trái đất tôi G quay cuồng
Và xin Am em chớ dấu những lúc em Em buồn đau
Tâm tình F tôi trao riêng em đang dần C lớn lên
Dù thời F gian trôi qua G luôn mãi bảo C vệ em.

_

Người con C trai mang xoáy lê ấy tôi làm G sao quên được
Biển đỏ Am đang rực cháy vì em như ngọn Em sóng dần cao
Lòng thành F tựa trăng thanh niềm tin C chẳng đổi thay
Tình bạn F em đã nói lúc ấy chân thành không G thể cách xa

_

Bầu trời C đêm dẫu thiếu ánh sáng tôi luôn ở G bên dẫn đường
Dù đường Am xa có lắm góc tối tôi nguyện giúp Em em mở lối
Hát bài F ca cho em gửi C những vấn vương
Luôn ở F đây bên em ta cùng G bước đường dài cùng đón C ngày mai.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *