Em đừng đến - Nguyễn Đình Chương


Tone gốc: Am

Nguyễn Đình Chương

Em đừng Am đến hỡi em đừng Am đến
Chỉ trong vài C giờ cũng rời Dm xa
Chỉ trong khoảnh Em khắc để rồi lãng Em quên
Muốn yêu Am người như chính Dm ta
Thế sao Am mà bao khó G khăn
Trải qua nửa E đời vẫn cứ trong sầu Em7 bi.

_

Ôi trần Am thế kiếp cơ hàn Am thế
Cứ theo ta C hoài khổ làm Dm sao
Trót yêu người Em quá nhưng nào dám Em mơ
Bởi ân Am tình thua ấm Dm nhung
Bởi thân Am tàn sao với G lên
Giàu sang đổi Em lấy hết tình mình mãi lênh Am đênh.
Sinh ra trong Am đời đâu có quyền C ước
Đâu có quyền Em ước
Được Dm mất hỏi trời đâu G hay
Khói mờ sương C giăng ưu Em hoài
Tìm đâu nẻo Dm mây, người ơi có G hay
Thoát mê ngọc Em ngà sướng vui vô G thường
Hỏi Em7 lòng mình nghĩ gì Am đây.

_

Linh hồn Am đó gió sương vùi Am lấp
Nếm bao vị C đời rũ gầy Dm hao
Đã quen nhiều Em những đọa đày xác Em thân
Lối đi Am về heo hút Dm xa
Có lâu Am đài chứa nỗi G đau
Lời yêu đã C cũ phải một Em đời mỏi chân đi Am tìm

_

_

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *