Sáng tác: Danh Zoram & YuniBoo | Ca sĩ: — | Tone gốc: Dm | Style: — | Tempo: 100 | Beat: 4/4
Chiều Dm buồn, có ai đang Am một mình
Khóc than kẻ C phụ tình, dòng sông lặng Bb thinh
Dm Chờ hoài, bóng ai giữa Am chiều tà
Sắc son ôi C ngọc ngà, kiệu hoa người Dm ta.
Than ôi nàng Bb sắp lấy chồng, sắp mang pháo C đỏ rượu hồng
Xe hoa sắp Am đón nàng rồi, mang người về bên Dm cuộc đời mới
Riêng tôi thơ Bb thẩn ngậm ngùi, tim gan héo C hắt bùi ngùi
Em đi chẳng Am biết bao giờ, ngoảnh trông lại kẻ Dm si tình thơ.
Thương Bb ai nặng gánh ưu C phiền
Nghiêng vai cõng Am nắng giữa miền trần Dm gian
Tội Bb người mình nghiệp đa C đoan
Lối xưa cỏ Am úa vướng quàng dấu Dm chân.
Trả Dm vay tạo hóa xoay Am vần
Trăm năm họa Bb phúc chỉ C ngần ấy F thôi
Đi Dm về sớm bước mình Am tôi
Chiều nghiêng nắng Bb xế bồi C hồi xót Dm xa.
RAP:
Tôi về Dm tới đầu làng nghe tiếng pháo rộn ràng
Thấy người Am đang sánh bước bên ai mới biết mình đã muộn màng
Sợi tơ C tình còn mang mà đã vội vàng đứt đoạn
Lời thề Bb ước năm xưa có lẽ người theo cơn mưa trút cạn
Bỏ lại Dm đây là những hồi ức mình thời ngây dại
Giờ người Am đi biết chẵng thể nào quay lại
Hóa C ra cuộc tình đẹp nhất cũng chỉ để nhớ vậy thôi
Còn người Bb đi đến cuối cuộc đời cùng người lại chẳng là tôi