Khoác Vai Em


Tone gốc:

F Anh tựa như tia G nắng, mang Am ánh sáng đến nơi Em em
F Âm thầm đầy ấm G áp, bình Am yên nơi xa bầu Em trời
F Những ngôi sao ở trên G cao, lấp Am lánh kiêu xa tỏa Em sáng
F Có ngôi sao luôn kề bên G em, mang C đến cho em nụ Am cười

_

F Đi cùng anh chân G bước, dạo Am quanh phố xá thân Em quen
F Ngắm hoàng hôn buông G xuống, bình Am minh khi đêm dần Em tàn
F Gió ru em ngủ G say, trong Am giấc mơ em nhìn Em thấy
F Có ai đang mở vòng G tay, chạy C đến ôm em vào Am lòng

_

F Khoác vai em, cùng G em nhịp chân Em bước đến những con Am đường
F Gió đung đưa cùng G ngàn mây , nhẹ nhàng bay lướt C qua
F Khoác vai em, cùng G em dạo ăn Em tối trên lối đi về Am nhà
F Nơi yên bình, kiếm G đâu xa C vẫn ở ngay đây C7

_

F Ánh mặt trời, dần G buông lặn sau Em những làn mây trắng Am
F Nắm tay cùng rong G chơi , dạo Em bước
F Ánh đèn mờ, đêm G mơ thành phố Em vốn nơi hoa lệ Am
F Giữa thành thị, chốn G đông người C anh vẫn bên em C7

_

_

F Đêm dạo quanh góc G phố, cầm Am tay dắt bước chân Em em
F Ôm bờ vai nhỏ G bé, nhẹ Am hôn đôi môi ngọt Em ngào
F Hứa với em vài G câu, anh Am sẽ yêu em dài Em lâu
F Sẽ yêu em thật đậm G sâu, như C lúc mới yêu lần Am đầu

_

F Khoác vai em, cùng G em nhịp chân Em bước đến những con Am đường
F Gió đung đưa cùng G ngàn mây , nhẹ nhàng bay lướt C qua
F Khoác vai em, cùng G em dạo ăn Em tối trên lối đi về Am nhà
F Nơi yên bình, kiếm G đâu xa C vẫn ở ngay đây C7

_

F Có một người, G vẫn luôn ở Am sau thầm lặng che Em chở
F Có một người vẫn G luôn, Am làm thế Em
F Có một người, G ngày xưa, cùng Am em dắt tay đến Em trường
F Có một người, G đến C bây giờ vẫn ở bên Em em

_

F Khoác vai em, cùng G em nhịp chân Em bước đến những con Am đường
F Gió đung đưa cùng G ngàn mây , nhẹ nhàng bay lướt C qua
F Khoác vai em, cùng G em dạo ăn Em tối trên lối đi về Am nhà
F Nơi yên bình, kiếm G đâu xa C vẫn ở ngay đây C7

_

F Ánh mặt trời, dần G buông lặn sau Em những làn mây trắng Am
F Nắm tay cùng rong G chơi , dạo Em bước
F Ánh đèn mờ, đêm G mơ thành phố Em vốn nơi hoa lệ Am
F Giữa thành thị, chốn G đông người C anh vẫn bên em C7

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *