Khù Khờ buồn


Tone gốc: C

Lê Cát Trọng Lý

1. C Kìa ai lén nhìn
Mùa xuân đang chín trên đôi Am môi người đang nhớ mắt người đang nhớ
C Thời ta muốn già,
Thời ta muốn lớn nhanh như Am ba mẹ ta đó, anh chị ta đó
C Xe chạy nhanh quá
Khung trời bối rối như Am khung trời mười sáu khung trời giấu kín
C Ta buồn không rõ
Khi nhìn xuyên áng mây xuyên Am ta và xuyên lá xuyên thời thơ ấu

2. C Đường đi hết rồi
Nhìn nhau không nói không Am ôm nhau vào lần cuối hôn vào lần cuối
C Vì ta muốn chờ
Lần kế tiếp thấy khi đôi Am chân người đang ướt môi người mấp máy
C Ta chạy nhanh quá
Ta gần đứng chết như khi Am Việt đang khóc, khi Ngọc đang sống.
C Ta chạy không tới,
Nơi mà thế giới như Am hai bờ yêu – ghét, hai bờ chia cắt

Ê bạn C ơi, bạn ơi, bạn ơi, ta Am gọi… Chẳng lên tiếng…
Chẳng biết C nói… Vì sao Am thế… Chỉ là thế…
Chẳng lên C tiếng… chẳng biết nói…
Vì sao Am thế… Chỉ là thế… Chào bạn C nhé

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *