Lam Sơn ơi


Tone gốc: G

Phạm Minh Thành

G Hè về với những nỗi buồn D miên man
Em Hành lang vắng với sân trường Bm thênh thang
C Tôi ngồi đó dưới một tán G lá bàng
Am Khẽ nhắm mắt đón những cơn D gió ngang.

_

G Từng kí ức cứ nhẹ nhàng D bay lên
Em Bao năm tháng tôi chẳng thể Bm nào quên
C Sẽ còn nhớ lắm những khoảng trời G thật cao
Am Sẽ còn nhớ lắm những góc gió D thân thương.

_

G Và Lam Sơn ơi trong tôi một buổi chiều D đầy nắng
Em Đùa vui trên sân những bước chân Bm thiên thần
C Để rồi xa lắm với đoạn đường G hôm nay
Am Nhìn lại mà sao khóe mắt bỗng D cay cay.

_

G Và Lam Sơn ơi hôm qua vẫn thật sâu D trong tim
Em Đừng ai mang đi những góc quen Bm thân thuộc
C Một miền kí tôi luôn muốn G trở về
Am Tìm lại một chút vấn D vương… sau bao ngày ta G cách xa.

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *