Lẽ sống cuộc đời (chế)


Tone gốc: Am

Hoàng Hồng Quân

_

Am Sống vấp ngã cho ta hiểu Em rằng
Ngã ở F đâu thì ta phải G dựng chỗ C đó
Dm Khi ta lỡ sa cơ lạc Em bước
Chẳng còn F ai bên ta sớt G chia nữa Am đâu

_

AmÔi sao nhân thế quá phũ Emphàng
Lòng người F thâm sâu ôi sao G đa đoan C quá
DmBon chen hơn thua nhau từngEm bước
Chỉ vì đồng tiền anh em bạn bè rẽ Am lối

_

Am Khi trong tay ta không có Dm tiền
Ngọt ngào đôi Em môi kia cũng sẽ hư Dm
Tiếng anh em F bao lâu trở thành tàn tro
G Xem như ta là kẻ ngốc
F Lợi dụng ta những lúc G ta có Am thôi

_

Am Hãy sổng tốt với nhau thật Dm lòng
Đừng vì lợi Em danh bon chen rồi giẫm lên Dm nhau
Lỡ sau mai F này bạn lỡ lằm lạc bước
G Tôi đây cũng không như trước
Em Cho bạn hiểu lẽ sống cuộc Am đời

_

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *