Một Giấc Phiêu Bồng (Như Giấc Mộng Xưa)


Tone gốc: Em

Chu Thúy Quỳnh

Chỉ là C một thoáng mơ D mộng
Chỉ là Bm một giấc phiêu Em bồng
Chợt tỉnh C giấc, không có D ai đang ngóng G trông

Đời như là C gió thoảng mây D trôi
Tình như Bm cánh hoa giữa Em trời
Mặc cho C thế nhân đầy trái D ngang lòng chơi Em vơi
C Một tiếng đàn cất D lên nhớ thương Bm xưa càng sâu Em thêm
C Tựa như trong giấc D mơ đêm người bước G đến
Một C chút kia mùi D hương còn vương Bm vấn tựa sương Em mờ
Thiên hạ C đâu ai D biết đời vô Em thường
Từng C ái ân ngọt D ngào đến nay sao Bm lại buông cánh Em tay
Người quay C bước vội đổi D thay tàn cơn G say
C Kiếp duyên thở D than, ngoài kia Bm thế gian không Em màng
Người ra C đi, trái tim D tan, lệ hoen Em cay
Chỉ là C một thoáng mơ D mộng
Chỉ là Bm một giấc phiêu Em bồng
Chợt tỉnh C giấc, không có D ai đang ngóng G trông

Đời như là C gió thoảng mây D trôi
Tình như Bm cánh hoa giữa Em trời
Mặc cho C thế nhân đầy trái D ngang lòng chơi Em vơi

https://www.youtube.com/watch?v=XT8pXHwdL50

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *