Sống Hết Với Đam Mê


Tone gốc: G

Vạch Kẻ Đường

_

GTa lang thang giữa thành phố
EmNghe âm vang như tiếng hát ai gần kề C
Đánh thức bao người mê D
GĐang loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
EmĐâu ai hay biết trước tương lai là gì C
Sao vẫn ngại bước đi D

_

GNhìn lại ngày tháng ta mơ màng
EmNhìn lại từng bước chân ta đã đi C
Còn gì tiêc nuối Dnữa không

_

Ngày tháng lặng lẽ Gta sống
với những khát khao đam mê Emtrọn vẹn
Biết đâu ngày mai Csẽ chạm tới những ước mơ D
Tuyệt vời G
GCó đôi khi ta lạc lối
EmThanh âm kia như đón đưa ta trở về C
Khi cuộc đời chán chê D
GCơn mưa đưa ta qua chân trời mới
EmTrôi đi như mây quên bóng đêm đen nặng nề C
Sống hết với đam mê D
Ngày tháng lặng lẽ Gta sống với
những khát khao đam mê Emtrọn vẹn
Biết đâu ngày mai Csẽ chạm tới những ước mơ D
Thật xa G Em C D

_

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *